Việc làm của ông Trần Công Minh là trái pháp luật và trái đạo hiếu

Thứ sáu, 11/07/2014 12:22

(Cadn.com.vn) - Liên quan đến bài viết trên Báo Lao động online ngày 3-7 có đưa thông tin rằng: chính quyền P. An Hải Tây (Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) cưỡng chế mẹ VNAH Phạm Thị Lành đưa đến giữ ở Trung tâm Y tế Q. Sơn Trà, ngày 10-7, vụ việc này được đưa ra chất vấn công khai và được truyền hình trực tiếp tại kỳ họp thứ 10, HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII.

Di chuyển xe tang, không phải cưỡng chế Mẹ VNAH

Trả lời vấn đề này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Võ Duy Khương cho biết, nội dung bài viết này không chính xác, làm sai lệch hoàn toàn bản chất của sự việc, đồng thời khẳng định: Nhà số 33- Nguyễn Thông (P. An Hải Tây) là Nhà sinh hoạt cộng đồng (NSHCĐ) của nhân dân khu vực An Thị 2, không phải là nhà tình nghĩa. Ngày 12-6-2014, UBND P. An Hải Tây tổ chức di chuyển chiếc xe trợ tang của gia đình ông Trần Công Minh đậu trái phép  trước NSHCĐ khu vực An Thị 2, ông Minh đã đưa mẹ ruột của mình là bà Phạm Thị Lành ra ngăn cản. Trước việc bà Ngô Thị Hạnh Thảo (vợ ông Minh) dùng xăng tưới quanh khu vực, có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe và tính mạng của bà Lành, các cán bộ phụ nữ và nhân viên y tế đã đưa bà Lành đến Trung tâm Y tế Q. Sơn Trà để chăm sóc là việc làm cần thiết và phù hợp với đạo lý.

Bài báo của tác giả Đỗ Văn đăng trên Báo Lao động online cho rằng chính quyền cưỡng chế mẹ VNAH là hoàn toàn sai sự thật, gây hiểu lầm, làm ảnh hưởng đến những kết quả và cố gắng của các cấp chính quyền TP trong việc thực hiện các chính sách đối với người có công. Đồng chí Võ Duy Khương cũng hoan nghênh Báo Công an TP Đà Nẵng và Báo Lao động xã hội (của Bộ LĐ-TB&XH) đã kịp thời có các bài viết chân thực, khách quan, giúp người đọc hiểu đúng bản chất sự việc, không để kẻ xấu lợi dụng đưa ra các thông tin sai sự thật.

Ông Nguyễn Thái Phiên, Chủ tịch UBND Q. Sơn Trà cũng rất bức xúc trước bài viết của Báo Lao động và khẳng định: Địa phương tổ chức di chuyển xe tang chứ không cưỡng chế mẹ VNAH. Ông cho biết, bà Lành ở Trung tâm Y tế Q. Sơn Trà đến nay đã gần 1 tháng, Trung tâm y tế đã kiểm tra, xác nhận định bà Phạm Thị Lành không có bệnh và đã ra 3 thông báo, địa phương cũng đã nhiều lần vận động gia đình ông Minh đưa bà Lành về nhưng cho đến nay bà vẫn còn ở Trung tâm y tế.

Ông Minh đưa mẹ ra chỗ nguy hiểm, còn bản thân thì thản nhiên đứng quay phim.
Bà Ngô Thị Hạnh Thảo (vợ ông Minh) dùng xăng tạt vào phương tiện.

Nếu con không nhận mẹ?

Về hướng xử lý vụ việc này, Phó Chủ tịch Võ Duy Khương cho biết: UBND TP đã chỉ đạo UBND Q. Sơn Trà phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, Trung tâm Y tế Q. Sơn Trà và P. An Hải Tây tổ chức đưa bà Phạm Thị Lành về nhà, nếu gia đình ông Minh không tiếp nhận mẹ ông thì lập biên bản và  giao Sở LĐ-TB&XH sẽ làm thủ tục đưa bà vào Trung tâm phụng dưỡng người có công cách mạng của TP để chăm sóc. Ông Khương cho biết: Chủ tịch UBND TP sẽ làm việc với Tổng Biên tập Báo Lao động để chỉ đạo phóng viên làm rõ sự việc và có bài viết đính chính. UBND TP cũng giao cho Báo Đà Nẵng có bài viết nêu đúng bản chất sự việc để nhân dân hiểu rõ, tránh những dư luận không tốt.

Chỉ đạo vấn đề này, Bí thư Thành ủy Trần Thọ đề nghị UBND các cấp, các tổ chức đoàn thể tiếp tục thực hiện tốt chính sách người có công, xem đây là nghĩa cử đẹp, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn". Đồng chí Trần Thọ cũng chỉ đạo UBND TP làm việc với cơ quan chủ quản tờ báo và người viết yêu cầu đính chính và đề nghị Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP có ý kiến với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cơ quan chủ quản của Báo Lao động chỉ đạo kiểm tra, trả lời về vấn đề này.

Theo chúng tôi, những việc làm của vợ chồng ông Trần Công Minh chẳng những trái pháp luật mà còn bất nghĩa, tận cùng của sự bất hiếu. Vì động cơ vụ lợi, ông Minh sẵn sàng đưa mẹ mình ra chỗ nguy hiểm, vợ ông thì tưới xăng xung quanh, ông thì thản nhiên đứng quay phim, bất chấp cả sức khỏe, tính mạng của mẹ mình. Khi mẹ ông được đưa đến nơi an toàn thì ông lại vu cáo, cho rằng mẹ mình bị bắt giữ. Nhẫn tâm hơn, mẹ ông đã 92 tuổi nhưng ông lại bỏ mặc mẹ mình ở bệnh viện gần cả tháng nay. Dù là góc độ nào, là người công dân hay người con, những việc làm của vợ chồng ông Trần Công Minh cũng rất đáng bị lên án, chê trách.

P.V

Chúng tôi sẵn sàng đối thoại

Ông LÊ VĂN MINH, tổ trưởng tổ dân phố số 10, khu vực An Thị, P. An Hải Tây:

Là người biết rõ sự việc, chúng tôi kịch liệt phản đối bài viết sai sự thật trên Báo Lao động online và những việc làm sai pháp luật, trái đạo hiếu của ông Trần Công Minh. Người viết chỉ phản ánh một chiều, theo ý đồ của ông Minh khiến người dân trong tổ rất bất bình. Nếu muốn biết sự thật, nhà báo hãy đến khu vực An Thị để nghe nhân dân nói, chúng tôi sẵn sàng đối thoại để làm sáng tỏ sự việc. Lâu nay, tình hình trong tổ rất tốt, chỉ có việc ông Minh để xe tang trái phép trước Nhà sinh hoạt cộng đồng gây khó khăn cho việc sinh hoạt, hội họp của người dân, nhiều lúc bà con phải sinh hoạt dưới trời mưa hoặc họp nhờ ở Trạm Y tế, không đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Không có chuyện cưỡng chế bà Lành

Ông LÊ VĂN CHO (74 tuổi), Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu vực An Thị:

Ai có mẹ cũng mong cho mẹ được khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc những ngày tháng cuối đời, đằng này ông Minh lại làm những việc quá bất hiếu. Tôi khẳng định không có việc cưỡng chế bà Lành, mấy chị phụ nữ thấy vợ ông Minh đổ xăng quá nguy hiểm nên đưa bà Lành đi nơi khác, lẽ ra phải cảm ơn thì ông lại dựng chuyện vu cáo. Tôi cho rằng ông Minh lợi dụng danh nghĩa mẹ mình là Bà mẹ VNAH thực chất chỉ vì quyền lợi của cá nhân ông. Những chính sách của thành phố đối với gia đình ông đã quá ưu đãi, vậy mà ông cũng chưa thỏa lòng tham, còn gây ra những việc phức tạp, khó chấp nhận. Lúc đầu, ông Minh đem xe đến đậu phía trước Nhà sinh hoạt cộng đồng nói là gửi, khi nào nhân dân sinh hoạt thì ông đưa xe ra và cũng đã thực hiện được vài lần nhưng sau đó thì ông lại tráo trở, nói là nhà của mẹ mình khiến bà con rất phẫn nộ. Tôi đề nghị chính quyền cần làm rõ, giải quyết thấu đáo, tạo niềm tin cho nhân dân, không thể vì quyền lợi cá nhân của 1 người mà làm ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều người khác.